Chồng từ chối dẫn tôi đi họp lớp, tôi nghi ngờ anh có bồ, nhưng khi đến nơi, tôi đã rơi nước mắt và cảm thấy biết ơn chồng tuyệt vời của mình.
Tôi không quá chú trọng vào ngoại hình, nhưng việc tăng cân nhanh chóng khi mang thai và sau sinh khiến tôi sốc. Nhiều khi tôi không dám soi gương vì cảm giác cơ thể đã mập lên gấp đôi. Tôi muốn giảm cân để lấy lại vóc dáng, nhưng không muốn ảnh hưởng tới nguồn sữa cho con. Mẹ chồng cũng thường xuyên mang đồ ăn đến khiến việc giảm cân càng khó khăn. Sắp tới, chồng tôi sẽ tham gia họp lớp đại học, nhưng anh quyết định không dẫn tôi đi. Khi tôi kiên quyết, anh nói: "Em nhìn em xem, béo ú thế kia mà cũng đòi đi gặp bạn à." Lời nói của anh như dao cứa vào tim tôi.
Tôi đã sinh con cho anh, nhưng giờ anh lại xua đuổi tôi vì tôi xấu xí. Một tuần trước, anh vẫn vui vẻ đưa mẹ con tôi đến tiệc công ty. Tại sao giờ anh lại cấm tôi đi họp lớp? Tôi bắt đầu nhớ đến cô bạn gái cũ của anh, người mà anh từng yêu trước khi chúng tôi đến với nhau. Tôi không biết lý do chia tay của họ, nhưng giờ tôi nghi ngờ liệu cô ấy có tham gia buổi họp lớp này không. Ngày họp lớp đến, tôi gửi con cho mẹ chồng và lén đi theo anh. Từ xa, tôi thấy cô bạn gái cũ của anh, và bất ngờ hơn là người đàn ông bên cạnh cô cũng chính là bạn trai cũ của tôi.
Anh ta thật sự là kẻ sở khanh. Thời đại học, khi tôi mang thai, hắn ép tôi phá thai rồi cắt đứt liên lạc. Tôi từng rất tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu cho đến khi gặp chồng hiện tại. Anh không ngại quá khứ của tôi và luôn bảo vệ tôi trước những lời đồn. Sau khi tốt nghiệp, dù chưa thành công, tôi vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh. Giờ tôi hiểu anh không muốn tôi gặp lại kẻ cũ để không buồn phiền. Nghĩ lại, tôi thấy có lỗi vì đã nghi ngờ anh, và tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được người đàn ông tuyệt vời, người luôn mang hạnh phúc đến cho tôi.





Source: https://afamily.vn/chong-nhat-quyet-khong-dan-di-hop-lop-toi-nghi-ngo-anh-ngoai-tinh-nhung-khi-den-noi-toi-lai-roi-nuoc-mat-va-biet-on-nguoi-chong-tuyet-voi-20190105235000596.chn